Khéo léo ứng phó với chồng mê tán gái
Chị Nhung ở Ngũ Xã, Hà Nội luôn biết chồng mình, Trình, thích trêu gái. Dù đã lấy nhau, anh vẫn không thay đổi, thậm chí còn cười đùa với cô hàng xóm mới. Khi chị phản đối, anh biện minh rằng đàn ông cần giao tiếp. Ngày kỷ niệm 4 năm cưới, anh còn nháy mắt với cô gái bên cạnh, khiến chị rất tức giận. Tương tự, chị Thương ở Trần Khát Chân cũng đang đau đầu với chồng, anh Toàn, vì tính cách lả lơi của anh.
Chị xem anh là người đàn ông tốt, chăm chỉ và yêu thương gia đình, nhưng lại hay trêu ghẹo cô gái khác. Chị thường ghen tuông, quát mắng và khóc lóc mỗi khi thấy chồng có hành động không đúng. Trước đây, chị thường buồn bã vì anh khen ngợi người khác, nhưng giờ chị quyết định không để ý. Tuy nhiên, một lần tình cờ chị phát hiện những tin nhắn ngọt ngào anh gửi cho cô gái khác và càng đọc, chị càng tức giận. Khi đối chất với chồng, nghe anh giải thích càng làm chị khó chịu. Chị cảm thấy lo lắng và không biết phải làm gì ngoài những cơn ghen tuông.
Mình lo lắng về khả năng bị cắm sừng vì cảm giác tình cảm mình dành cho chồng nhiều hơn anh dành cho mình. Chủ đề chồng tán gái thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ, đây là nỗi lo lớn của nhiều người vợ. Thường thì các bà vợ sẽ ghen tuông, mắng mỏ khi chồng có biểu hiện tán tỉnh người khác, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Chị Huyền Kim Giang ở Hà Nội cũng rơi vào tình huống tương tự với chồng hay trêu ghẹo phụ nữ. Sau 7 năm, chị nhận ra chồng chỉ cợt nhả chứ không có ý nghiêm túc. Mặc dù chồng chị rất thu hút và thường tán tỉnh nhiều cô gái, nhưng sau đám cưới, hai người đã cùng nhau mua nhà.
Chồng chị vô tư tán tỉnh em môi giới xinh đẹp ngay khi đi mua nhà, thậm chí còn chê vợ. Ban đầu chị khó chịu, nhưng sau đó quyết định không quan tâm nữa và tập trung vào sự tự lập tài chính. Chiêu "Ôi kệ" của chị khiến chồng phải giật mình. Anh Phương thường trêu chị về em môi giới, chị đáp lại bằng cách khẳng định sự tự tin và vui vẻ nói rằng mình sẽ đi hẹn trai.
Chị Thu Hàng Gà ở Hà Nội khuyên phụ nữ không nên ghen tuông vô cớ. Nếu có lý do chính đáng, hãy tìm cách xử lý. Chị và chồng mỗi người có một tài khoản Facebook; khi thấy chồng trêu người khác, chị sẽ đăng ảnh chụp cùng các chàng trai đẹp và khen ngợi. Sau vài lần như vậy, chồng chị, anh Ngọc, nhận ra mình cần thay đổi để không bị vợ "xỏ" nữa. Kể từ khi thấy cô hàng xóm bồng con, anh bắt đầu chú ý hơn và muốn chào hỏi thân thiết.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cao-tay-xu-chong-thich-tan-gai-2013531152413439.chn